- Đang online: 1
- Hôm qua: 623
- Tuần nay: 19732
- Tổng truy cập: 3,271,767
Chùm thơ của Đào Mạnh Long
- 316 lượt xem
Chùm thơ của Đào Mạnh Long
—————————-*—————————-
Đôi nét về tác giả:
Họ và tên: Đào Mạnh Long
Sinh ngày 08 tháng 02 năm 1995 tại Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Đã từng có bài đăng trên nhiều báo, tạp chí trung ương và địa phương.
In chung:
+ Ươm mầm nhân ái – NXB Văn học, 2012
+ Nối dài kỷ niệm – NXB Văn học, 2012
+ Thơ bạn thơ (tập 2) – NXB Văn học, 2013
+ Một lẻ tám – NXB Văn học, 2013
+ Có chú chim sẻ đậu trên mái nhà – NXB Văn học, 2013
+ Đưa tay ra hứng mây trời – NXB Văn học, 2013
+ Tào lao bọ xít, tít mít nụ cười – NXB Hồng Bàng, 2013
Giải thưởng:
+ Giải đặc biệt Cuộc thi thơ lần thứ nhất của Cộng đồng người Việt tại CHLB Đức
+ Giải Khuyến khích Cuộc thi viết “Nói là hạnh phúc”
¶ Thơ Đào Mạnh Long, những góc nhìn:
¯ “Với biệt tài phù phép ngôn từ nghệ thuật, hồn thơ Đào Mạnh Long vừa có cái hồn nhiên, ngây ngô của con trẻ, vừa đong đầy sự lãng mạn tình tứ của một trái tim xanh phút chớm yêu đương. Song, cũng đôi lúc, thơ Long chất chứa tiếng thở dài rất “đời”, tựa hồ nó được chắt ra từ phút ngẫm suy sâu xa, triết lý của một tiếng lòng nhiều trải nghiệm với cuộc đời.”
(Phan Xuân Thi)
¯ “Thơ Long hoà điệu với tất thảy những chuyển biến tinh tế của đất trời. Một sớm xuân, một trưa hè, một chiều thu hay một đêm đông… cũng làm bật lên tiếng nói tâm hồn, chứng tỏ sự nhảy cảm trong em.”
(Đinh Thường)
¯ “Đào Mạnh Long dường như đã đi tắt qua bản năng để đến với ý thức? Thơ anh lạ, lạ ở trong cách dùng động từ, danh từ, tính từ trong câu thơ. Những tính từ, danh từ, động từ ấy có lẽ không chú ý đến chức phận ngữ pháp trong văn bản mà được vun bồi, mọc lên từ ngữ cảnh tâm trạng để rồi con chữ được cấp nghĩa (tất nhiên không phải định nghĩa mà là ý nghĩa). Với những ý nghĩa lờ mờ mang tính biểu hiện, phải chăng đây đang là những nét manh nha hình thành nên phong cách thơ Đào Mạnh Long.”
(Tạp chí Cửa Biển)
TÌNH THU
Hương hoa sữa ướp thơm nồng hạt nắng chia đôi
Heo may kẻ nét buồn xao xác gió
Và bước chân ai chợt chùng chình ngõ nhớ
Thu về rồi!
Em biết không em?
Chiếc lá rơi khẽ chạm vỡ chùm gió đồng trinh
Thu ngòn ngọt nụ hôn nhiệt đới
Mùa mơ màng về trong mỏng dính ánh mắt thơm gọi mật
Anh vu vơ tự hỏi:
Hình như thu nhuộm màu cổ tích cả tình mình?
Tác giả: Đào Mạnh Long
DU XUÂN
Anh
Gỡ ánh trăng vàng
Mắc vào mái tóc em
Cài lên môi
Mùa giêng non
Mơn mởn
Đỉnh bấc
Chếnh choáng cơn say
Cho bâng khuâng khẽ chạm
Đi đón xuân
Mà
Lạc
Giữa mùa xuân!
Tác giả: Đào Mạnh Long
TRƯA HÈ
Mây đi vắng
Rỗng khung trời tháng năm
Con chim sẻ tha hạt nắng
Thả vàng mùa hạ.
Cắn vỡ ban trưa
Tiếng ve tràn lênh láng
Gió quăng lưới
Vớt bóng mặt trời chết đuối dưới đáy sông.
Bên gốc bưởi giấu trong mắt lá những chùm hoa trắng tinh khôi
Con say tròn giấc ngủ
Hương mùa lóng ngóng đậu trên lời ru mặn giọt mồ hôi
Buộc vào gót ngày ngờ nghệch
Cánh võng đong đưa chở cả trưa hè.
Tác giả: Đào Mạnh Long
MƯA CHIỀU HẠ
Hạ xoã tóc mưa
Nối trời với đất
Ly chiều quá chật
Lênh láng gió tràn.
Cỏ khát ngủ quên
Giật mình tỉnh dậy
Tháng năm rạn nứt
Cơn giông gầy gầy.
Bên khung cửa sổ
Nghiêng nghiêng má hồng
Đưa tay em hứng
Hạt mưa đem trồng.
Tác giả: Đào Mạnh Long
VÒM GIÊNG HAI
Bình minh
Tràn qua đỉnh gió
Réo gọi
Mùa màng nứt nhựa
Cất vó đêm
Quả mặt trời chín đỏ
Mây tất bật kì cọ
Vòm giêng hai.
Cô thiếu nữ múc từng gàu hương
Dội xanh mùa mơn mởn
Xốn xang phù sa vạm vỡ ngực trần
Xuân bẽn lẽn nghiêng nón nắng qua cầu.
Tác giả: Đào Mạnh Long
* Sinh ngày 08 tháng 02 năm 1995
Địa chỉ: Xóm 1, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
ĐT: 0975584914
Email: daomanhlong.0802hp@gmail.com
* Số tài khoản: 2118205024730
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Chi nhánh: Nam Am, TP Hải Phòng
Chủ tài khoản: Đào Mạnh Long
Viết bình luận
Tin liên quan
- VỀ VỚI AO DƯƠNG
- LỜI CÁM ƠN GIỚI SỦ HỌC ĐÃ ĐEM LẠI NHỮNG NHẬN THỨC ĐỔI MỚI VỀ NHÀ MẠC –
- CÁC THÔNG ĐIỆP CỦA TIỀN NHÂN TẠI LỄ HỘI NÁ NHÈM –
- THÁI TỔ MẠC ĐĂNG DUNG ĐẨY LÙI CUỘC XÂM LƯỢC CỦA 22 VẠN QUÂN MINH, TRÁNH CHO ĐẤT NƯỚC KHỎI THẢM HỌA CHIẾN TRANH NĂM 1540.
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- LỄ HỘI NÁ NHÈM – QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI –
- CỔ VẬT KỲ SỰ: CÂY ĐÈN GỐM THỜI MẠC CÒN NGUYÊN VẸN
- TRỞ LẠI NƠI XUẤT XỨ BÀI THƠ!
- Chữ hiếu xưa và nay
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM VỀ TRANG WEB “ mactoc.com” MỚI.
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang