- Đang online: 1
- Hôm qua: 965
- Tuần nay: 22913
- Tổng truy cập: 3,460,743
Thơ dự thi Hướng về cội nguồn!
- 316 lượt xem
Của dặng tre mát
Bên dòng sông xanh
Ta yêu làng ta
Một màu xanh ngắt
Những cành cây lá
Phủ kín làng ta
Ta yêu làng ta
Ngày hè oi ả
Thoảng một cơn gió
Dịu mát làng ta
Ta yêu làng ta
Màu xanh mơn mởn
Mùa xuân hạnh phúc
Nơi tình yêu ta
Ta yêu làng ta
Yêu người thiếu nữ
Hiền hòa dễ thương
Như làng quê ta
7/2007
………………………..
Quang Vĩ
Kìa cô bác nông dân
Trên đồng lúa óng ả
Ánh nắng vàng lan tỏa
Gió rì rào rì rào
Trên cánh đồng quê ta
Một màu vàng óng ả
Bao nhiêu cô thôn nữ
Dưới bầu trời bao la
Trên canh đồng quê ta
Một màu vàng óng ả
Xa xa cô thôn nữ
Thả tâm hồn nơi đây
Trên cánh đồng quê ta
Một màu vàng óng ả
Tiếng nói cười râm rả
Của cô bác nông dân
Trên cánh đồng quê ta
Một màu vàng óng ả
Lúa đến mùa chín rộ
Nhà nhà người ra đồng
Trên cánh đồng quê ta
Một màu vàng óng ả
Tiếng ai hát ngân nga
Gió dạt dào gần xa
Trên cánh đồng bao la
Một màu vàng óng ả
Ánh nắng vàng lan tỏa
Trên cánh đồng quê ta
7/2007
………………………………..
NHỚ
Quang Vĩ
Ai về Nhân Chính quê ta đó
Gửi giúp ta hai chữ nhớ nhà
Nhớ hàng cau đón nắng mới lên
Nhớ mảnh vườn ngày ngày ta giúp mẹ
Và nhớ con dường rơm óng ả
Buổi trưa è khoác cặp ta hát ca
Nhìn ra cánh đồng làng quê ta
Cả một màu vàng óng ả
Và lối về ve kêu râm rả
Khúc tình si say đắm cuốn lòng ta
Nhớ mùa xuân mơn mởn những chồi non
Vườn nhà ta cũng xanh rì bắp cải
Thỉnh thoảng lai màu xanh lá mạ
Của lũ cỏ đang muốn khoe khoang
Và đâu đó tiếng chim ngân vang
Một mùa xuân tràn trề sức sống
Nhớ mùa thu buổi chiều êm ả
Màu nắng già sao thân thuộc quá
Nghe nơi đâu làn gió dễ thương
Khoảnh khắc ấy trầm ngâm suy tưởng
Thế rồi làng quê phủ màn sương
Của một mùa đông đầy buốt giá
Cỉ nhớ lại mà sao lạnh quá
Rét run người ta đọc sách cho qua
Ôi làng quê hương vị làng quê
Làm cho ta say đắm mẩn mê
Ôi mái nhà hơi ấm gia đình
Sưởi đời ta cuộc đời lạnh lẽo
Cha mẹ ta chính là tất cả
Anh chị ta là niềm tin
Và cho ta niềm hạnh phúc
Bởi họ là ruột thịt và tình thương
Nên ta chẳng muốn ai phải khổ
Chẳng muốn ai vất vả
Chẳng muốn ai lo âu
Ai buồn phiền
Ồ ta vẫn đang sống giữa quê hương
Giữa gia đình đầm ấm của tình thương
Quê hương ta nồng nàn quá
Vườn nhà ta cây cối rườm rà
2007
………………………………………
TRỞ VỀ QUÊ CŨ
Quang Vĩ
Hoa thơm trái ngọt lòng người mê
Tôi bước quanh co đường thôn quê
ấm áp ban mai buổi sớm đó
Tôi nhớ chưa ra lối tôi về
Chợt tôi bắt gặp thằng bé thơ
Khoác cặp đang đi nghĩ vẩn vơ
Không biết chú ta nghĩ gị vậy
Vô tình tôi lạc cõi mộng mơ
Tôi nhớ ngày xưa từ rất lâu
Khi tôi mới có mấy tuổi đầu
Trên đôi vai mẹ người hiền dịu
Hát những lời du hát rất lâu
Tôi là cậu bé của làng quê
Tâm hồn đứa trẻ đầy đam mê
Ve kêu chim hót cây đầy trái
Mải chơi, mải hái quên giờ về
Tôi đến nhà thờ mỗi sớm mai
Lời kinh ấm áp thoảng bên tai
Cả buổi hoàng hôn và đêm lạnh
Kí ức ngọt ngào chẳng thể phai
Xa xa thấp thoáng mái trường xưa
Tôi nhớ mùa hè nhớ cơn mưa
Mùa xuân ẩm ướt mùa đông lạnh
Màu thu rộn rã tiếng cười đùa
Tôi thường ngước mắt ngắm bầu trời
Và tìm chỗ vắng ngẫm về đời
Bầu trời mênh mông và sâu thẳm
Cuộc đời tôi chẳng hiều vì sao…
Thằng bé vừa hay đâu mất rồi
Vô tình tôi thấy buồn lòng tôi
Thời gian trôi đi và trôi mãi
Ngày mai thằng bé bước vào đời
Con trở về đây cha mẹ ơi
Trở về mái ấm thuở thiếu thời
Cha mẹ nuôi con tự thuở ấy
Bồi đắp tâm hồn suốt cuộc đời
Nguyễn Văn Quang
Viết bình luận
Tin liên quan
-
Thơ dự thi: “Hướng về nguồn cội”
-
Thơ dự thi “Hướng về nguồn cội” (17/12/2013)
-
Thơ dự thi “Hướng về Nguồn cội”
-
Chùm thơ dự thi “Hướng về nguồn cội”
-
Thơ dự thi “Hướng về nguồn cội”
-
Chùm thơ dự thi Hướng về nguồn cội” (10/12/2013)
-
Thơ dự thi “Hướng về nguồn cội” (09/12/2013)
-
THƠ DỰ THI “HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI” (06/12/2013)
-
Chùm Thơ dự Thi “Hướng về nguồn cội”
-
Chùm thơ dự thi “Hướng về nguồn cội”(03/12/2013)
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- Họ Mạc, Nhà Mạc trong lịch sử
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC