- Đang online: 1
- Hôm qua: 845
- Tuần nay: 25800
- Tổng truy cập: 3,600,147
CHÙM THƠ DỰ THI MẠC TỘC NINH BÌNH 6
- 286 lượt xem
CHÙM THƠ DỰ THI MẠC TỘC NINH BÌNH 6
CHỢ QUÊ
Trước đây là xóm là làng
Bây giờ là phố là phường đổi thay
Nhưng còn cái chợ làng này
Vẫn y như thế những ngày xa xưa .
Vẫn là quả bí quả dưa
Vẫn là con ốc, con cua ngoài đồng
Vẫn là những mẹt hàng rong
Cái kim, sợi chỉ, cái vòng trẻ con
Vẫn là lũ trẻ lon ton
Theo bà ra chợ sớm hôm đòi quà
Chỉ là bánh đúc, bánh đa
Mặt mày hớn hở như tha được vàng
Những người ở chợ thân thương
Có mua, có bán mà nhường nhịn nhau
Không lời nặng nhẹ nông sâu.
Khác xa những chuyện bể dâu thị thành,
Đổi thay là chuyện rành rành
Giữ sao cho được cái tình chợ quê .
Xuân Liêu
Mạc tộc Ninh Bình
CẢNH TRÍ HOA LƯ
Non xanh Yên Mã cảnh Hoa Lư
Tiên đế khai sinh nươc Đại Cồ
Trống thúc quân reo từ dạo ấy
Gươm khua ánh thép dựng cơ đồ
Anh hung thuở trước vì non nước
Dân tộc ngày nay giữ cõi bờ
Cảnh trí Tràng An Trời sắp đặt
Hoa lư đô cũ chẳng phai mờ .
Giang Văn Hấn
Xã Trường Yên Huyện Hoa lư
Tỉnh Ninh Bình
NHỚ VỀ NGUỒN
Tổ tiên nghĩa nặng tình sâu
Con cháu dòng Mạc ở đâu nhớ về.
Những người có trí có nghề ,
Nhà văn, nhà báo làm vè , làm thơ
Bao đời ta vẫn ước mơ
Tổ tiên không rõ, nhà thờ ở đâu?
Hội đồng Mạc tộc dẫn đầu
Thông báo toàn quốc hiểu sâu họ mình .
Tổ tiên chống giặc điển hình
Ông cha dũng cảm thông minh kiên cường.
Hiểu sâu công đức tổ mình
Luôn luôn nối tiếp phát sinh nhân tài .
Lôi cuốn lớp trẻ tương lai
Con cháu dòng Mạc đua tài tiến lên.
Noi theo công đức tổ tiên
Quyết tâm phấn đấu đi lên không ngừng.
Mọi người ôn lại vui mừng
Thi thơ truyền thống của dòng Mạc ta.
Công lao của tổ tiên nhà
Phát huy truyền thống họ ta kiên cường.
Ngày nay có Đảng dẫn đường
Con cháu họ Mạc hùng cường tiến lên
Phạm Văn Kế 77 tuổi
Phố Ving Quang Phường Ninh Khánh
Thành phố Ninh Bình .
MỪNG THÀNH PHỐ NINH BÌNH
Ninh Bình tổ chức lễ mừng sinh
Thành quả đi lên tự sức mình,
Nối dõi Đinh Tiên tài khiển tướng,
Bước theo Lê Đại Chí dùng binh,
Dân đồng sát cánh làm nên nghĩa
Đảng quyết kề vai giữ tron tình .
Đất rồng đã nở bông hoa đẹp
Đô thị mọc lên phố mới tinh .
Ngọc Chuyên
Phố Phong Lộc –Phường Ninh Phong
Thành phố Ninh Bình
LẬP ĐẾ VƯƠNG
Dựng nước Tiên Hoàng Lập Đế Vương
Ngàn năm Đại Việt chí kiên cường
Cờ lau chiêu nạp quân hùng mạnh
Kiếm gỗ thu dung tướng khác thường
Nhân kiệt lừng danh vang khắp chốn
Địa linh bốn cõi động muôn phương
Lưu truyền hậu thế còn ghi sử
Con cháu đời đời nhớ Đế Vương .
Ngọc Chuyên
Phố Phong Lộc Phường Ninh Phong
Thành phố Ninh Bình
Viết bình luận
Tin liên quan
-
Thơ dự thi: “Hướng về nguồn cội”
-
Thơ dự thi “Hướng về nguồn cội” (17/12/2013)
-
Thơ dự thi “Hướng về Nguồn cội”
-
Chùm thơ dự thi “Hướng về nguồn cội”
-
Thơ dự thi “Hướng về nguồn cội”
-
Chùm thơ dự thi Hướng về nguồn cội” (10/12/2013)
-
Thơ dự thi “Hướng về nguồn cội” (09/12/2013)
-
THƠ DỰ THI “HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI” (06/12/2013)
-
Chùm Thơ dự Thi “Hướng về nguồn cội”
-
Chùm thơ dự thi “Hướng về nguồn cội”(03/12/2013)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- Họ Mạc, Nhà Mạc trong lịch sử
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC