- Đang online: 2
- Hôm qua: 1165
- Tuần nay: 31444
- Tổng truy cập: 3,469,713
Thơ Dự thi Mạc Tộc Ninh Bình 4 .
- 319 lượt xem
Thơ Dự thi Mạc Tộc Ninh Bình 4 .
NHỊ VỊ TIÊN HIỀN XÂY NỀN ĐẾ MẠC
Chiến lược nhìn xa ra Biển Đông ,
Nhãn quan chính trị, Mạc Đăng Dung.
Đại dương trăm dặm đường ranh giới ,
Phát triển giao lưu tiểu thủ công .
Gốm xứ Đại Việt vượt biên cương,
Cẩm Giàng, Chu Đậu tới thương trường,
Thông thương xuất khẩu sang Âu, Á,
Nhật Bản, Nhĩ Kỳ, Ấn Độ Dương .
Nhân dân ghi nhớ Mạc Đăng Doanh,
Xã hội yên vui hưởng thái bình
Kinh tế Nông, Công đều phát triển,
Dương kinh thịnh vượng vững an ninh .
Công ơn dân chúng nhớ đời đời,
Nét đẹp còn lưu vẫn sáng ngời ,
Nhị vị tiên hiền xây Đế Mạc ,
Đặt nền hội nhập tới muôn nơi .
Hoàng Văn Tụng 88 tuổi .
Thôn Hành Cun g Xã Ninh Thắng
Hoa Lư – Ninh Bình .
BÀI CA NINH BÌNH
“Đầu xuân thăm đất Đinh Lê
Thêm yêu thêm nhớ miền quê Ninh Bình”
Ninh Bình quê của va Đinh
Nghìn năm trước lập triều đình ở đây.
Thành xây bằng dẫy núi dầy,
Nhấp nhô uốn lượn, vờn mây choc trời.
Công ơn ghi tự bao đời
Thông nhất đất nước, ngăn loài ngoại xâm .
Cờ lau tập trận nào quên
An dân quốc thái, giữ yên cõi bờ.
Sử xanh còn mãi đến giờ
Hoa lư nức tiếng Cố đô Ninh Bình .
Đầu xuân trẩy hội về kinh
Thăm chùa Bái Đính lung linh giữa trời
Chèo thuyền xuyên động xem dơi
Ôm mầm nhũ đá, đón người vào thăm
Động cao vỏ ốc chất tầng,
Ngắm xem đồ đá dưới hầm cổ xưa.
Tràng An nhôn nhịp đò đưa
Đến đền Cây Thị mà chưa muốn rời
Tâm linh, Sinh thái thảnh thơi
Tam Cốc,Bích Động là nơi nêm vào .
Cúc Phương suối chảy rì rào
Ngàn năm “Chò chỉ’’ vút cao mấy tầng .
Leo lên Núi Thúy ngắm sông,
Nhớ Dương thái Hậu bâng khuâng đợi chờ .
Trao long bào gửi cơ đồ,
Tiền Lê dẹp Tống cõi bờ giữ yên.
Sông Vân nước chảy êm đềm
Đua chân Nhà Lý giong thuyền dòi đô.
Biết bao cảnh đẹp như mơ
Tâm linh, sinh thái cố đô còn nhiều.
Mới thăm mấy điểm đã yêu
Hẹn sau về sẽ thăm nhiều,ở lâu
Giao duyên tân cổ muôn mầu,
Ninh Bình miền đất tình giầu,nên thơ
Tương lai sẽ đẹp như mơ
Hoa Lư thành phố Cố Đô Ninh Bình
Tháng 2/2012
Phạm Xuân Đình
UBND Phường Nam Bình TP Ninh Bình
NỢ
Sinh ra ta đã nợ đời ,
Lớn lên nợ mẹ, khôn rồi nợ cha .
Nhớ câu cổ tích nợ bà
Nợ thày dậy dỗ đời ta nên người .
“Nợ tiền càng trả càng vơi
Nợ tình càng trả ai ơi càng đầy” .
Mỗi người đang sống mỗi ngày ,
Nhớ nợ phải trả, mới hay thành người .
Xuân Liêu
Mạc Tộc Ninh Bình
LỜI ÔNG
Đầu ông tóc đã· bạc phơ,
Mắt ông nhìn đã· lờ mờ mù sương .
Chân đi chẳng vững trên đường,
Nhưng còn minh mẫn tỏ tường trước sau ,
Dậy con, dạy cháu từng câu,
Nết ăn, nhẽ ở muôn mầu quanh ta .
Biết nhường trẻ , biết kính già .
Ơn thày, thân bạn mới là người ngoan .
Lời ông như nước trên nguồn ,
Thấm vào con cháu còn hơn bạc vàng .
5/2009
Phạm Xuân Liêu
Mạc Tộc Ninh Bình
Viết bình luận
Tin liên quan
-
Thơ dự thi: “Hướng về nguồn cội”
-
Thơ dự thi “Hướng về nguồn cội” (17/12/2013)
-
Thơ dự thi “Hướng về Nguồn cội”
-
Chùm thơ dự thi “Hướng về nguồn cội”
-
Thơ dự thi “Hướng về nguồn cội”
-
Chùm thơ dự thi Hướng về nguồn cội” (10/12/2013)
-
Thơ dự thi “Hướng về nguồn cội” (09/12/2013)
-
THƠ DỰ THI “HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI” (06/12/2013)
-
Chùm Thơ dự Thi “Hướng về nguồn cội”
-
Chùm thơ dự thi “Hướng về nguồn cội”(03/12/2013)
- NGHỆ THUẬT THỜI MẠC
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) – Tiểu sử và Sự nghiệp –
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Nghệ An
- ĐỊA CHỈ MỘT SỐ DI TÍCH NHÀ MẠC VÀ DANH THẮNG CƠ BẢN Ở TỈNH CAO BẰNG
- CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC THỜI MẠC
- Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác “Truyền kì mạn lục”
- Họ Mạc, Nhà Mạc trong lịch sử
- LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
- Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Giang
- HẬU TÁI ĐỊA DANH CÓ TỪ THỜI NHÀ MẠC